06/09/23 – 09:09

BÙI NGÙI THƯƠNG NHỚ!
Ngồi ngẫm trang đời cuộc bể dâu
Ngày xưa cha mẹ quá dãi dầu
Miếng cơm manh áo con khôn lớn
Đội nắng phơi sương bốn mùa đau
Cha cười sung sướng và hạnh phúc
Ngôi nhà mơ ước đã bao lâu
Mẹ vui mãn nguyện lòng thanh thản
Bàn thờ tiên tổ đủ trầu cau.
Trần Phước Anh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân