06/09/23 – 09:09

TÌNH ĐỜI LÀ THẾ
Hỡi người con gái tôi yêu
Hãy nghe ta nói bao điều trước sau
Đừng vì tiền bạc sang giàu
Tình qua lối rẽ xa nhau làm gì
Tiền bạc rồi cũng ra đi
Tình luôn trắc trở bờ mi lệ nhoà
Nhìn lên phong cảnh ngàn hoa
Vẫn trong ảo tưởng thật là trớ trêu
Người đời xem nhẹ vá thêu
Xem thường người khác cũng đều hư vô
Đừng nghe ai vẽ ai tô
Như cây thiếu nước chết khô không chừng
Đâu đây hương của lộc vừng
Mùi thơm ngào ngạt vội mừng làm chi
Để rồi xa cách phân ly
Ngày sau ôm hận sầu bi trọn đời
Thương nhau trao lại mấy lời
Chỉ trong đức độ tuyệt vời lắm thay
Những lời ta nói hôm nay
Sống trong đạo lý có ngày rạng danh
Ngày sau duyên nợ sẽ thành
Trăm năm hạnh phúc yến oanh một nhà
Đẹp tình duyên nợ hai ta
Cùng nhau chung sống chan hòa nghĩa nay.
31/8/2023
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân