06/09/23 – 09:09

BÊN DÒNG THẠCH HÃN
Dòng Thạch Hãn rưng rưng chiều mưa đổ
Dưới đáy sông hàng vạn mộ vô hình
Mỗi cốt hài viên ngọc sáng lung linh
Là báu vật những thân hình nằm đó
Máu chiến sĩ duềnh lên dòng nghẹn đỏ
Quảng Trị ơi! Miền đất ở tuyến đầu
Trận iêng hùng vang vọng khắp Năm Châu
Đêm Thành Cổ rực một mầu hoa lửa
Tám mươi mốt ngày đêm đầy chất chứa
Dẫu quân thù giăng lưới thép bủa vây
Vẫn hiên ngang diệt cướp nước tụ bầy
Chiếm thành cổ dựng xây miền đất mẹ
Các anh đã hiến dâng đời son trẻ
Cho nhân dân cho Tổ quốc hòa bình
Xin ngàn lần cầu nguyện đấng anh linh
Vì dân tộc nợ ân tình sâu nặng.!
Mai Phương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân