06/09/23 – 10:09

CÓ NHỮNG CHUYẾN ĐI
Cứ nhớ mãi bao chuyến đi bên bạn
Chị em tôi vơi cạn những yêu thương!
Tỉ tê nhau tâm sự suốt đêm trường
Nghe gió kể tình bốn phương chân thật!…
Thật đấy nhé! Dưới cơn mưa lất phất
Ta dìu nhau lên tiếp bậc cầu thang!
Ôm cái hôn chia sẻ dẫu muộn màng
Tim thổn thức chứa chan niềm tâm sự!…
Sự đời thế biết nhau không hề dễ
Chia niềm vui khi thế hệ càng xa!
Sẽ về đâu nơi núi ngả hải hà?
Tâm thanh thản mãi vẫn là tình bạn!…
Bạn hay chị chung chuyến đi thi vị
Mang nụ cười luôn ngự trị trong tim!
Rồi mai đây ta sẽ mãi khó tìm
Những giây phút thần tiên đang hiện hữu!…

Sương Trần
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân