06/09/23 – 02:09

EM CHỈ LÀ SÓNG THÔI
Sóng vỗ cuộn mây chiều
Đùa vui tia nắng nhạt
Ngọt ngào như câu hát
Tự tình của biển khơi
Ai gọi em bên đời
Đã từng là con sóng
Ôm trọn bầu trời xanh
Dạt dào và mênh mông
Ai làm con sóng bạc
Đem giông tố cuộc đời
Giận hờn và nghiêng ngả
Đổ nát và buông trôi
Khi giông tố qua rồi
Thầm lặng và đơn côi
Em chỉ là sóng thôi
Em chỉ là sóng thôi
Cùng bóng chiều êm trôi
Ru tình em sâu thẳm
Ngàn năm với trùng khơi…
Thành Phước

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân