06/09/23 – 02:09

BIỂN VẮNG
Xa xa từ phía chân trời
Nhấp nhô gợn sóng u buồn xanh lơ
Em về với biển ngẩn ngơ
Trong cơn sóng vỗ đợi chờ bóng ai
Ngàn năm biển sóng ru tình
Dệt câu thơ mộng, ái ân ngày nào
Vòng tay ôm mối tình trao
Biển xanh tô thắm nét duyên sắc màu
Thuyền không một bóng khách thơ
Vắng lặng biển trách, người đâu ơ hờ
Người đi quên hẳn đợi chờ
Dấu chân in cát, phai mờ bóng xưa
Ai xa biển vắng lâu ngày
Nhớ về với biển, trọn câu ân tình
Vỗ về cơn sóng sập sình
Hòa chung lối mộng, câu thơ vẹn toàn.
05/9/2023
Như Hoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân