07/09/23 – 07:09

NGẪU HỨNG ĐÊM THU
Đêm thu hứng khởi cuộc cờ đời
Chàng thiếp cùng nhau đánh ván chơi
Thiếp chấp pháo đầu tiên mấy nước
Cho chàng ngựa cuối hậu còn hơi
Từ đây đến hết đêm vời vợi
Đánh nhé chàng ơi thiếp gọi mời
Cơm áo gạo tiền thôi gác lại
Đêm này ta cứ thỏa lòng khơi.
05/9/2023
Trần Tuấn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân