07/09/23 – 07:09

MỘT BẦY CON HOANG
Em là con gái miền quê
Thích ăn bắp chuối thích phê củ mì
Thích dùng khoai lạ nhâm nhi
Thích nhiều từ bự nhấm thì nó say
Lại thêm lươn trạch mỗi ngày
Vài con cá lóc vài khay rượu tình
Ba ba nướng mỡ chằn tinh
Vòi ngựa hấp dạ ăn phình bụng no
Thêm heo chờ sẵn trên lò
Mời xơi cứ thử không lo tốn tiền
Ăn rồi sẽ sướng hơn tiên
Trắng da mập xác gắn liền ruột gan
Mặc cho núi sập lửa tàn
Miễn sao đẻ được một đàn mè hoa
Mỗi con là một món quà
Của tên khỉ đột của cha đỏ vàng
Một màu xô quấn phù tang
Đứa khóc bà nội đứa hàng chắt vây
Leo nheo lóc nhóc cả bầy
Vẫn cùng một mẹ trèo cây năm nào.
9/2023
Vương Quang Hồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân