07/09/23 – 07:09

HOÀNG HÔN QUÊ
Chiều quê đỏ tím hoàng hôn
Gió đồng mơn nhẹ tóc vờn em bay
Trắng trong em mặc áo dài
Nghiêng nghiêng nón lá để ai mơ màng
Nụ cười ánh mắt đưa ngang
Làm nghiêng ngả cả đồng làng quê tôi…!
Một chiều hoàng hôn quê tôi xã Thanh Lĩnh Thanh Chương
Kháng Văn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân