07/09/23 – 05:09

NHỚ EM NHÉ
Hình hài em thật quý
Được cha mẹ ban cho
Phải nâng niu gìn giữ
Đừng tùy tiện buông lơi.
Tâm hồn em thật đẹp
Ấm áp giữa trời đông
Đừng để buồn vương vấn
Cứ thương thôi mặc lòng.
Nụ cười em tỏa nắng
Gieo thương nhớ cho người
Đừng vì chút lo lắng
Mà đánh mất niềm vui.
Thế gian sao mặc kệ
Đâu chiều hết lòng người
Cứ vậy thôi em ạ
Miễn lòng mình an yên.
Thương người em phải nhớ
Thương luôn bản thân mình
Đừng bỏ mặc em nhé
Đời được mấy giấc mơ.
Phạm Thu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân