07/09/23 – 08:09

SÓNG LÒNG
Mới thấy hình em dạ thẫn thờ
Làm gì cũng hỏng nghĩ vu vơ
Ra vào luẩn quẩn như người dở
Đi lại loanh quanh tựa kẻ khờ
Khổ lắm trưa nhìn đêm lại nhớ
Sầu nhiều tối ngắm sáng còn mơ
Sóng lòng vội viết dòng thơ gửi
Xin đáp tình anh khỏi đợi chờ.
07/9/2023
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân