Say – Thơ Sen Hồng

07/09/23 – 09:09

Tác giả Sen Hồng

 

SAY

Bỗng thấy yếu mềm, trong tay của người thương
Bản nhạc du dương anh ru em vào thiên đường mộng mị
Cay đắng đủ rồi, yêu anh bằng lý trí
Tử tế cho người…
                             … đâu chỉ cho ta

Hạnh phúc đậy che, lớp mặt nạ chỉ là
Cởi trói lòng mình em sà vào anh mãnh liệt
Mặt ngoài còn e, nhưng trong lòng tha thiết
Đầu gối lên đầu, tay ta xiết trong tay

Và như thế… chếch choáng cơn say
Nhẹ nhàng môi hôn, đọa đày quên tất cả
Chai sạn lòng mình từ nay bôi xóa
Trộn chung mái đầu ta thỏa trong nhau.

11/8/2023

Sen Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: