07/09/23 – 05:09

TRUNG THU CHO EM
Chiều mười bốn, rộn vang tiếng trống ếch
Náo nhiệt, tưng bừng, ngôi trường nhỏ tôi yêu
Các em thơ háo hức suốt cả chiều
Đón Trung Thu cùng chị Hằng, chú Cuội
Những mâm cỗ với đủ đầy hoa trái
Là tấm lòng của cha mẹ, thầy cô
Sẽ đọng mãi trong kí ức tuổi thơ
Cảm xúc ngọt ngào được yêu thương, chăm chút
Những đôi mắt tròn đợi chờ giây phút
Cặp lân khổng lồ tiến tới trên sân
Nhảy múa reo vui trong tiếng trống gần
Ngàn đứa trẻ cùng reo hò vang dậy
Hạnh phúc trẻ thơ khiến ta vui biết mấy
Chỉ cần trong ta có một tấm lòng
Yêu mến các em và sự nghiệp vun trồng
Ươm mầm xanh cho tương lai đất nước.
Hạnh Phạm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân