07/09/23 – 11:09

MẢNH GHÉP CUỘC TÌNH
(Song Bát Lục Bát)
Tia nắng nhạt lòn xuyên ngàn kẻ lá
Hạt mưa buồn cứ rỉ rả hoài ngân
Ngồi bên hiên đếm giọt thầm
Gió kia đồng điệu hòa âm khúc sầu
Người nơi phía tận Giang đầu xa thẳm
Mỗi chiều về thơ thẩn ngắm hoàng hôn
Mà nghe cay đắng ngõ hồn
Bờ vai giá lạnh sương hôn tóc mềm
Tìm đâu nữa! Lời êm dành thủ thỉ
Giữa canh dài nêm nếm vị nồng say
Tình ươm mộng thắm bao ngày
Rồi trong thoáng chốc vụt bay cuối trời
Tim vụn vỡ buông lơi niềm xúc cảm
Tiếng thu buồn ảm đạm phủ trùm lên
Trăng khuya chẳng sáng khung nền
Vầng mây xám quyện càng thêm mịt mờ
Giờ hư cấu dệt vần thơ trầm bổng
Mượn ngôn từ ta nối mộng thành câu
Chữ duyên không thể cưỡng cầu
Như ngàn mảnh ghép nào khâu dính liền?
Lê Hữu Phước

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân