07/09/23 – 02:09

YÊU MÌNH
Yêu mình thật giản đơn
Một ly cà phê sáng
Ngắm mình qua một loáng
Tự chụp một tấm hình
Ngẫm cười cũng xinh xinh
Những chân chim khoé mắt
Những em tóc trăng trắng
Lặng im khẽ nép mình
Vẫn nét son thắm tình
Vẫn long lanh ánh mắt
Yêu mình ai có biết
Cũng kì diệu lung linh!?
Xuân Nương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân