Vũ Thanh Mai: Chùm thơ “Tinh hoa cuộc sống”

08/09/23 – 08:09

Tác giả Vũ Thanh Mai

 

BA TÔI

Một thời trai trẻ tung hoành
Ba tôi quẩy gánh GIANG SƠN trèo đèo
Bác Hồ kêu gọi ba theo
Hoạt động CÁCH MẠNG gieo neo chẳng sờn!
Tuyên truyền quần chúng sớm hôm
Viết báo ở dưới mái tôn trần nhà
Mở lớp dạy học gần xa
Mật thám phát hiện bắt ba vào tù
Tra tấn đánh đập lu bù
Kim đâm kìm kẹp mặc dù đớn đau
Một lòng son sắt trước sau
Trung thành với Đảng dẫn đầu thanh niên
Tám năm tù tội triền miên
Nhà tù nào cũng ghi tên ba vào
Hỏa Lò – Côn Đảo – Sơn La
Bá Vân Căng ở rừng xa chẳng từ
Ngón tay ba đã nát nhừ
Kim châm ba chẳng ngần ngừ dập ngay!
Cai ngục sa sẩm mặt mày
Phải gọi cấp cứu băng ngay tay vào!
Lệnh trên tra tấn thế nào
“Để cho tính mệnh trong lao an toàn
Âm mưu tính toán lo toan
Bắt ba đầu hàng tóm hết đường dây…
Người này quan trọng lắm đây!”
Ba tôi chịu đựng đêm ngày
Tra tấn chẳng thể lung lay tinh thần
Hy sinh vì nước vì dân
Giành quyền độc lập góp phần vẻ vang
Thanh niên nối gót sẵn sàng
Dựng xây TỔ QUỐC VIỆT NAM ANH HÙNG!

Ba của tác giả

 

KHI TÔI RA ĐỜI

Tháng 12 là tháng của tôi
Tháng tôi cất tiếng chào đời
Khi bố bị Pháp bắt rồi
Cơ sở hoạt động có người Việt gian
Hải Phòng 21 Tám Gian
Bị thực dân Pháp xâm chiếm hoàn toàn
Mẹ tôi trốn về Tiên Lãng
Tôi ra đời trong biến cố gian nan
Như ngàn cân treo sợi tóc!
Bạn bè đồng chí bao bọc chở che
Suốt ngày tôi khóc oe oe
Vì đói sữa mẹ ngủ nhè kêu than!
Mẹ đi dạy học con quan
Kiếm tiền mà sống muôn vàn khó khăn
Bọn mật thám vẫn thù hằn
Rình mò theo dõi công ăn việc làm…
Cuối cùng bà nội phải sang
Đón về Vô Hoạn – Thành Nam – Đồng Phù
Bà tôi là chủ Đồng Đền
Ngôi Đền to đẹp thiêng liêng nhất vùng
Mẹ con tôi sống ung dung
Nương nhờ cửa Phật ở cùng bà tôi
Nuôi tôi khôn lớn một thời
Đợi chồng hết hạn tù rồi đón đi… (1944)
Bố mẹ hoạt động nhiều khi
Lên voi xuống chó gian nguy khôn lường
Thế rồi tôi được vào trường sang Trung Quốc học thẳng đường tiến lên
Ơn Đảng ơn Bác không quên!
Ơn cha ơn mẹ dựng nên cơ đồ
Đi theo tiếng gọi Bác Hồ
Góp cả xương máu chẳng lo thân mình
Vì dân vì nước hy sinh
Giành lại đất nước quang vinh huy hoàng!

Ảnh tác giả cung cấp

 

DÒNG SÔNG TUỔI THƠ

“Nước sông Chu vừa trong vừa mát
Đường Tân Bình* lắm cát dễ đi…”
Bao nhiêu kỷ niệm khắc ghi
Tuổi thơ tôi vẫn thầm thì vuốt ve
Làn nước chảy lọt qua khe
Ngón tay mát rượi nóng hè tan nhanh
Rủ nhau đi tắm dưới trăng
Ôm khúc cây chuối băng băng ta nhoài
Dập dình nước vỗ trên vai
Tay bơi chân đạp như loài ếch xanh
Thi xem ai vượt sông nhanh
Dưới trăng lấp lánh trong xanh hiền hòa
Có hôm người lớn vắng nhà
Chum không còn nước ra sông gánh về
Nồi hông** tung tẩy hả hê
Được lưng nồi nước sướng mê cả người!
Có mùa bão lụt tơi bời
Nước dâng cuồn cuộn cuốn trôi hoa màu
Dòng sông sôi sục đục ngầu
Dân làng nháo nhác lên đầu bờ đê
Suốt đêm sợ nước tràn về
Nhấn chìm tất cả làng quê yên bình
Đến khi có ánh bình minh
Nước dần rút xuống quay mình bỏ đi
Tuần sau nước lại xanh rì
Bãi dâu nương sắn vu vi gió ngàn
Phù sa trải lớp nâu vàng
Bao nhiêu lo lắng tiêu tan hết rồi!
Dòng sông yêu quý của tôi
Dòng sông tắm mát nuôi tôi nên người
Tôi yêu tôi nhớ suốt đời
Dòng sông thắm thiết tuyệt vời ôm tôi!

Ghi chú:
* Thiệu Hóa -Thanh Hóa nơi trường Trần Phú (Đào tạo cán bộ cho Đảng mà ba tôi làm Giám đốc) đã tản cư về đấy.
** Nồi hông bằng đất nung dùng để đựng nước.

Ảnh tác giả cung cấp

 

NHỚ NGÀY ĐI DU HỌC TẠI DDR
CỘNG HÒA DÂN CHỦ ĐỨC

Hồi ấy học hết phổ thông
Thi vào ĐIỆN ẢNH rồi cùng nhau đi
Tiếng Đức học hai học kỳ
Được lên tàu hỏa mà đi nước ngoài
Đêm thâu lại đến ngày dài
Xình xịch tàu chạy inh tai nhức đầu
Tàu đưa tận đẩu tận đâu
Cứ ăn rồi ngủ nỗi sầu trôi qua
Có lúc nước mắt chan hòa
Các em vắng chị ở nhà ra sao?
Nhớ cha nhớ mẹ biết bao!
Bắc Kinh sẽ đến ngày nào bạn ơi?
Để cho nỗi nhớ ngoai nguôi
Tham quan ngắm cảnh nghỉ ngơi vài ngày
Rủ nhau đi khắp đó đây
Bắc Kinh cổ kính ngất ngây diệu kì!
Lên tàu lại tiếp tục đi
Chạy qua xứ lạnh Si-be-ri tuyết dày
Băng giá lạnh buốt chân tay
Chuyển sang Đông Đức trong ngày tuyết tan
Thành phố đẹp đẽ vô vàn
Nhìn đâu cũng thấy ngỡ ngàng không quen!
Chỉ vừa xuống ga BERLIN
Đã phải tự mính đi đến nơi xa
Leipzig có trường chúng ta
Tìm khắp thành phố mới ra ngôi trường!
Ngôi trường nghệ thuật thân thương
Có nhiều tượng đẹp phô trương lối vào
Bạn Đức hồ hởi biết bao
Nhiệt tình đón tiếp đưa vào tận nơi
Ký túc xá đẹp tuyệt vời*
Có vườn táo đỏ hoa tươi vẫy chào!
Vui mừng rộn rã tự hào
Quyết tâm lao vào học tập thật chăm…!
Bao ngày bao tháng bao năm
Đã vượt bao nỗi khó khăn trở về
Cuộc đời thật lắm nhiêu khê!!!
Chẳng ai biết trước khó bề lo toan
Gian nan khổ ải ngút ngàn
Sống đời bao cấp – đạn bom đêm ngày…
Không ngờ sống đến hôm nay
Nước ta vượt khó dựng xây đàng hoàng
Nông thôn thành thị khang trang
Khoa học dần tiến ngang hàng Châu Âu
Quyết tâm vươn tới hàng đầu
VIỆT NAM ĐA SẮC ĐA MÀU XINH TƯƠI!
Bây giờ tuổi héo hắt rồi
Ngồi buồn hoài niệm một thời thanh xuân.

Ghi chú:
* ký túc xá rất đẹp giành riêng cho sinh viên người nước ngoài.

Ảnh tác giả cung cấp

 

DUY NHẤT

Cảm ơn anh đã đến với em!
Trao nụ hôn dưới ánh trăng êm đềm…
Môi chạm môi say sưa xoắn xuýt
Lâng lâng nồng nàn chìm lắng vào đêm…

Cũng từ đấy hạnh phúc tràn đầy
Ngày tháng dài càng thấy ngất ngây
Mỗi lần gặp là một lần say đắm
Hai tâm hồn hòa quyện ấm êm

Một ngày không gặp trái tim nhức nhối
Ăn không ngon ngủ cũng chẳng yên
Nhớ nhung buồn bã triền miên
Tương tư ủ rũ ngày đêm ưu phiền

Anh là niềm hạnh phúc vô biên
Lấp lánh ánh dương thiên thần tỏa sáng
Chắp cho tâm hồn đôi cánh bay lên
Tay trong tay trong cuộc sống thần tiên

Chỉ có anh mới đem niềm vui đến
Chỉ có anh mới yêu em hết mực
Chỉ có anh mới là người đàn ông đích thực
Người duy nhất trong quãng đời duy nhất…!

Ảnh minh họa internet

 

EM CHẲNG THỂ NÀO QUÊN!

Khi đi xa anh luôn căn dặn
Đừng lúc nào em quên anh nhé!
Kể cả lúc vui vẻ hay u sầu
Bất cứ em đang ở nơi đâu
Hình ảnh anh vẫn ẩn hiện trong đầu
Vẫn nằm sâu trong ký ức trái tim
Vẫn đắm chìm trong đôi mắt
Nỗi nhớ luôn khắc khoải trong lòng…
Em và anh như hình với bóng
Em ở trong máu thịt anh rồi!
Yêu sục sôi như làn sóng biển khơi
Ôm bờ cát chẳng xa rời quên lãng
Em gật đầu mắt rưng rưng lệ
Lời anh dặn em chẳng thể nào quên!
Khi yêu anh hơn cả bản thân!
Khi vô cùng trân quý trong thâm tâm!

Ảnh minh họa internet

 

TÌNH ĐÔI TA

Em như cơn gió mùa hè
Như dòng suối mát chảy về bên anh
Cho anh cuộc sống an lành
Tình yêu hạnh phúc gia đình ấm êm
Tình ta luôn được nhân lên
Bởi đàn con nhỏ mắt huyền ngây thơ
Các con khôn lớn từng giờ
Bao nhiêu gian khó có bờ vai anh
Cùng em gánh vác gia đình
Tình ta thắm thiết trung trinh suốt đời
Bây giờ ta đã già rồi
Tình càng đằm thắm khó rời nhau ra!
Chỉ trong chốc lát vắng nhà
Là người ở lại vào ra bồn chồn
Như ai đã lấy mất hồn…
Chỉ mong khi chết được chôn cùng ngày!
Nếu mà có phải chia tay
Làm sao sống nổi một ngày không nhau?!

Ảnh minh họa internet

 

GỌI HÈ SANG

Ve ra rả gọi hè sang
Mặt trời rực rỡ chói chang bầu trời
Cây sấu thay lá rụng rơi
Hoa sấu chúm chím chào mời nắng lên
Bằng lăng phượng vĩ đua chen
Hoa tím hoa đỏ bừng lên rạng ngời
Làm cho đường phố đẹp tươi
Hoa xoan hoa gạo rụng rồi chia tay
Hà Nội tuyệt diệu lắm thay
Mùa nào hoa ấy cỏ cây xanh rờn
Ngắm hoa cảm kích biết ơn
Những người chăm sóc sớm hôm vun trồng
Trái tim Hà Nội tươi hồng
Lúc nào cũng thấy những bông hoa cười
Mỗi khi buồn tủi đơn côi
Dạo quanh đường phố thấy đời đáng yêu!
Hồ Gươm lúc ngả về chiều
Tháp Rùa in bóng liêu xiêu giữa hồ
Ngọc Sơn nối với bờ hồ
Bằng cầu Thê Húc màu cờ đỏ tươi
Ban đêm rực rỡ khắp nơi
Ánh đèn muôn sắc sáng ngời lung linh
Hồ Gươm trông thật hữu tình!
Thăng Long Hà Nội đẹp xinh tuyệt vời!

Ảnh tác giả cung cấp

 

NHƯ CÓ PHÉP MẦU

Phụ nữ mặc áo dài
Ai ai nhìn cũng đẹp
Như là có phép mầu
Dẫu hơi xấu vẫn duyên
Đường cong được tạc lên
Làm thân hình uyển chuyển
Nữ tính nổi bật liền
Khi tà áo tung bay
Khiến bao người mê say
Muốn bước đi theo ngay
Ôi! Một đàn bươm bướm
Khoe muôn sắc muôn hương
Đẹp như vườn Thượng Uyển
Long lanh tựa kim cương!

Ảnh minh họa internet

 

SEN HỒNG HỒ TÂY

Sen Hồ Tây
Ngất ngây bung cánh nở
Tỏa ngát hương
Gieo thương nhớ tràn trề
Nhắp hớp chè
Hương ngan ngát đê mê
Đứng bên hồ
Lưu luyến chẳng muốn về!

Ảnh minh họa internet

 

HƯƠNG CỐM

Hương cốm thơm ngát làng Vòng
Tòa ra khắp nẻo phố trong phố ngoài
Ngọt ngào đầu lưỡi khi nhai
Ngấm vào trong họng thơm hoài cốm ơi!
Mùa thu bày bán khắp nơi
Thấy cô hàng cốm mọi người xúm quanh
Ai cũng muốn được mua nhanh
Chuối tiêu trứng quốc hợp thành món ngon
Ngọt thanh thơm dẻo vị tròn
Mùa thu Hà Nội mãi còn lưu danh
Gói trong tàu lá sen xanh
Mùi hương quyến rũ cả anh lẫn nàng
Cứ đến mùa lá thu vàng
Nhớ ngay hương CỐM VÒNG làng quê em!

Ảnh minh họa internet

Vũ Thanh Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: