Hạnh phúc nối đời – Thơ Phan Huy Hùng

08/09/23 – 09:09

Tác giả Phan Huy Hùng

 

HẠNH PHÚC NỐI ĐỜI

Xưa:
Cha cõng mặt trời xẻ những luống cày
Mẹ dầm sương đêm gót chân nứt nẻ
Mái nhà lợp tình yêu dâu bể
Cột ôm kèo chăm chỉ đất quê

Tháng Bảy mưa sa tháng Năm nắng khét
Nuôi con kẽo kẹt tiếng võng ru làng
Giáp hạt cơm chia đủ đầy mâm Tết
Nụ cười mở năm tháng thênh thang.

Nay:
Con lớn lên nhặt chữ luống cày của cha
Chắp nối theo lời ru của mẹ
Thành hạnh phúc ngôi nhà nhỏ bé
Tình yêu thương từ đất mẹ sinh ra

Có cần chi gấm vóc lụa là
Lòe loẹt phơi bày không đầu không kết
Lời yêu thương mục trong rương két
Phố thị buồn…
                     đêm mơ nhớ đất quê!

Phan Huy Hùng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: