08/09/23 – 01:09

TRĂNG THU
Hằng nga chênh chếch dọi bên thềm.
Nhìn trăng soi sáng nhớ đến em.
Đêm nay nguyệt tỏ cảnh êm đềm.
Đẹp tựa đất trời cảnh thu đêm.
Lung linh sáng ngọc chút xao lòng.
Huyền ảo xa mờ nhớ và trông.
Thu về lãng mạn chút phiêu bồng.
Cứ mỗi thu sang mãi vẫn mong.
7/9
Nguyễn Hàm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân