Mùa thu hoa trắng – Thơ Thảo Vy

08/09/23 – 02:09

Tác giả Thảo Vy

MÙA THU HOA TRẮNG

 

Đất trời giăng mắc hương thu
Mênh mông một cõi mù u đặng lòng
Thị thơm chín vít trái bồng
Gió giông non nước cõng lồng tình cha

Từ bi, hỉ nộ, giác tha
Độ con từng bước sát na bên đời
Hoàng hôn rực phía chân trời
Là màu sám nguyện con vời vợi đêm

Vu Lan hoa trắng con têm
Gom bao chất chứa hóa mềm lặng thinh
Sen thơm hương thoảng sân đình
Chắp tay khấu lậy dưỡng tình mẹ sinh

Hồng nhung thắm đỏ lung linh
Trăm năm bóng mẹ chung chinh non ngàn
Bao nhiêu cảnh sắc trôi tan
Con về khâu lại trăng vằng vạc yên

Niết bàn cha trợ nghiệp duyên
Mẹ nơi tại thế thọ viên tham thiền
Thu đông gom góp hai miền
Nơi con chia cắt ưu phiền báo ân

Dẫu bao ức kiếp xa gần
Làm sao bầy tỏ muôn phần trong con
Nguyện thân mẹ bớt heo hon
Buồn vui nhân thế nhường con gánh gồng

Thu sang áng kệ phiêu bồng
Cha yên bến giác con trồng gieo tâm
Ngàn lời ước bỗng lặng câm
Gửi theo nhang khói hương trầm nhớ cha.

 

Thảo Vy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: