08/09/23 – 02:09

NGỐC NGHẾCH
Có ai ngốc nghếch như em
Đi tìm cái nắng giữa trời mùa thu
Chóa lòa đôi mắt mịt mù
Bởi đâu cái nắng, vô tình trêu ngơi
Gượng cười khỏa lấp ngu ngơ
Khơi niềm cháy bỏng, đam mê bóng hình
Suối reo nước chảy tâm tình
Tha hồ thả mộng, tận ngàn mây xanh
Đôi lời thả bút vần thơ
Niềm vui khỏa lấp, tháng ngày chênh chao
Bầu trời tỏa nắng thanh tao
Em mơ vọng tưởng, vấn vương tình hồng
Khoảng trời đẹp nhất hôm nay
Nhớ hoài khoảnh khắc, tuyệt vời sắc thu.
25/8/2023
Như Hoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân