08/09/23 – 03:09

TỰ TÌNH THU THÁNG CHÍN
Tìm khoảnh khắc lắng sâu
Trong khoảng lặng tâm hồn
Thời gian trôi lặng lẽ
Theo dòng đời đa đoan.
Tháng Chín thu ngỡ ngàng
Nép mình bên phố vắng
Lá vàng rơi thầm lặng
Thổn thức dưới chiều tà.
Tiếng thu nghe thật lạ
Man mác như tiếng lòng
Hương thu chừng lắng đọng
Thấm hồn thơ la đà.
Nặng lòng với thơ ca
Mùa thu và nỗi nhớ
Ta! một đời nặng nợ
Em! một đời cưu mang!
Quang Bình

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân