08/09/23 – 04:09

THƯƠNG CHÂN
Đã sáu mươi Xuân qua
Tung tăng hoài chân mệt
Nó mỏi ngại nhiều bước
Nó đi chẳng nhẹ nhàng
Nó thích nghỉ tắt ngang
Thích bạn cùng bác sĩ
Nhiều khi nó thủ thỉ
Tôi mệt rồi bạn ơi
Hãy để tôi nghỉ ngơi
Đừng bắt tôi năng quá
Thương chân nhiều vất vả
Cõng mãi thân thể này
Nên mình đã đến đây
Cùng giúp chân mau khỏe
Để mai còn đi nữa
Những chặng dài cần qua
Đầy hứa hẹn đấy mà
Chân ơi ta cố gắng!
Xuân Nương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân