08/09/23 – 10:09

DÁNG THU
Ta nhớ về những ngày bình yên nắng
Đón thu gầy, đón ánh ban mai xưa
Bình minh lên, soi sáng đầy cỏ thưa
Xanh ngắt bầu trời, lung linh êm ả
Gió đung đưa, khung trời vừa chào hạ
Ve trốn đâu, nay không còn ồn ã
Vắng bóng mộc miên, xanh cả trời thu
Con đường xưa, đẹp lời ru vương lại
Cất hạt mưa, ngâu ngày dài vương vãi
Đón nắng vàng đang trải rộng miền quê
Nâng bước chân, rộn ràng lối em về
Đón thu sang, bao bộn bề ký ức
Đã qua rồi những chiều hè oi bức
Xanh trong trời, rạo rực một miền quê.
Nha Trang, 08/9/2023
Nguyễn Thị Nga
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân