09/09/23 – 07:09

BIỂN VÀ EM
Một buổi chiều biển êm bên bờ cát
Em mãi nhìn như ai hát ai ca
Biển mênh mông sóng vỗ nhẹ từ xa
Ôi tình biển hiền hòa trong cõi mộng
Biển đã cho ta thêm nhiều sức sống
Gió thổi vào biển động thủy triều lên
Người thương ơi anh còn nhớ chớ quên
Tình ta đó luôn vững bền anh nhé
Bao niềm vui ta cùng nhau chia sẻ
Không bao giờ đơn lẻ phải không anh?
Đã yêu nhau ta chỉ một lòng thành
Tình chỉ đẹp để giành cho anh đó
Bao ngày qua em vò võ nhớ trông
Tình đôi ta như nước biển mênh mông
Lời thệ hải chữ đồng luôn ghi tạc
Ôi hiền hòa tắm mát biển chiều nay
Nhớ thương anh em nguyện sẽ có ngày
Mình gặp lại nồng say duyên tình ái
Cuộc tình mình vẫn luôn luôn sống mãi
Sẽ cùng nhau nối lại khúc tình ca.
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân