09/09/23 – 08:09

THÁU VƯỢT ĐÀN ANH
(Thân tặng: Nguyễn Văn Tuấn, kỹ sư xây dựng)
Tháu làm tốt lắm Tháu ơi,
Tiếc cho anh cả rối bời tư duy.
Anh hai tính toán suy bì,
Gà què ăn quẹn cối gì cối xay.
Anh hai Hà Nội loay hoay,
Còn ông anh cả cũng gay Tháu à.
Để cho bọn trẻ vượt qua,
Tiếc cho anh cả lại là anh hai.
Đúng là Phật dạy không sai,
Tư duy thay đổi người tài thêm sang.
Tết về đứng trước họ hàng,
Giàu sang phú quý khang trang cửa nhà.
Tháu ơi cha mẹ nhà ta,
Mở mày mở mặt vinh hoa cuộc đời.
Sa Pa: Ngày 09/09/2023

Đào Vinh Quang
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân