09/09/23 – 09:09

EM MUỐN…
Em muốn mình hồn nhiên như đứa trẻ
Gạt lắng lo buông bỏ hết muộn phiền
Nhìn cuộc đời với đôi mắt hồn nhiên
Giữ trên môi nụ cười hiền tỏa sáng.
Em muốn mình dịu dàng tựa tia nắng
Suốt bốn mùa lặng lẽ gửi yêu thương
Chạm nhẹ lên trên khóm cỏ ven đường
Truyền sức sống gieo mầm xanh tươi tốt.
Em muốn được hòa với anh làm một
Để trao đi nhận lại những vui buồn
Ngoài bầu trời dẫu bão tố mưa tuôn
Mình vẫn thế bình yên muôn sóng gió.
Em muốn được tìm về ngày xưa đó
Bàn tay đan khép chặt những hôn nồng
Nghe sóng vỗ trùng khơi hừng đông rạng
Ta phiêu bồng trốn mưa gió… lang thang!
09/9/2023
Thiên Việt

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân