Hồ Tây ngày không lời – Thơ Phan Huy Hùng

09/09/23 – 01:09

Tác giả Phan Huy Hùng

 

HỒ TÂY NGÀY KHÔNG LỜI

Gió hôn sóng Hồ Tây làn môi dịu mát
Đường Thanh Niên cây đứng hát đưa tình
Ghế đá nghiêng nghiêng hai mái đầu tĩnh lặng
Nghe rõ tiếng con tim rung tiếng nhạc không lời

Hồ Tây chiều nay với tay chạm mây trời
Sao mãi không với tới bờ vai em được nhỉ
Cả hai với nhau trong tầm suy nghĩ
Câu hẹn hò ủ cất đợi ngày mai?

Đếm bước chân gõ nhịp điệu một hai
Em đã khuất sau hàng cây ngõ vắng
Chỉ còn lại sau lưng anh bóng hình câm lặng
Lẽo đẽo theo đến cuối nẻo cô đơn!

Phan Huy Hùng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: