09/09/23 – 02:09

MỘNG MƠ
Ta về gặp xứ mộng mơ
Vay trăng mượn gió túi thơ đựng đầy
Tan trong một tiếng vỗ tay
Xa rồi động bể xô mây tím trời
Dại khôn nở một nụ cười
Sợi thơ dệt tấm thảm đời rộng thênh.
19/8/2023
Vương Phúc

09/09/23 – 02:09
MỘNG MƠ
Ta về gặp xứ mộng mơ
Vay trăng mượn gió túi thơ đựng đầy
Tan trong một tiếng vỗ tay
Xa rồi động bể xô mây tím trời
Dại khôn nở một nụ cười
Sợi thơ dệt tấm thảm đời rộng thênh.
19/8/2023
Vương Phúc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân