09/09/23 – 02:09

SẮC TRỜI THU ĐÀ LẠT
Chiều phố núi sương giăng mờ hư ảo
Lá trên cành phủ lớp áo thu phai
Rừng thông xanh từng tán rộng vươn dài
Thác nước chảy cho lòng ai say đắm
Bên thung lũng phía chân đồi sâu thẳm
Thần tình yêu rối rắm khó tỏ bày
Hai mái đầu đang chụm lại mê say
Trao ánh mắt trao vòng tay mãnh liệt
Nghe thoang thoảng mùi hương nồng tinh khiết
Đóa phong lan khác biệt giữa muôn loài
Cứ hết mình trong giấc mộng liêu trai
Luôn chờ đợi giọt sương mai ban sớm
Anh chàng bướm trêu hoa đầy nghịch ngợm
Lả lơi bay khi nụ chớm bung đài
Đám cải ngồng vừa mở mắt vươn vai
Đã hứng trọn cơn mưa dài ngập nước
Nàng liễu rũ ven hồ thân gầy guộc
Thả dáng hình trên mặt nước soi gương
Em chờ ai chàng khách lạ bên đường
Hay gửi mộng vấn vương người viễn xứ
Đêm phố núi trăng nghiêng mình tư lự
Giận đám mây tình tứ gọi gió ngàn
Rủ sao trời dõi sáng cả trần gian
Thu Đà Lạt chứa chan ngàn cảm xúc.
Hoàng Bích Thị

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân