Hình bóng quê hương – Thơ Vũ Loan

09/09/23 – 02:09

Tác giả Vũ Loan

HÌNH BÓNG QUÊ HƯƠNG

Lâu lắm rồi không trở lại thăm quê
Nhớ thương lắm ánh trăng thề trước cửa
Thương dáng mẹ nơi đồng quê chan chứa
Hương thơm nồng, hạ thắp lửa đồng xa

Nhớ xôn xao ngọn gió buổi chiều tà
Thu vừa đến nghe ngân nga khúc hát
Dòng sông nhỏ con nước trôi dào dạt
Lúa đôi bờ bát ngát ấm tình quê

Quê hương ơi, lòng quay quắt nhớ về
Tiếng sáo vọng nơi triền đê man mác
Ngôi chùa cổ hương sứ thơm ngào ngạt
Mỗi đêm về nghe tiếng hát rộn vang

Tháp chuông cao sừng sững đứng giữa làng
Nghe chuông đổ thêm mênh mang niềm nhớ
Tình quê mãi nồng nàn từng hơi thở
Ngày mỗi ngày như nhắc nhở không quên

Về quê hương thăm lại những ngôi đền
Nơi thờ tự người làm nên non  nước
Cha mẹ đã phải tảo tần xuôi ngược
Cho mỗi ngày chúng ta được bình yên

Bước chân ta dong ruổi khắp mọi miền
Không đâu đẹp và an nhiên hơn thế
Yêu và sống dẫu đời còn dâu bể
Nơi cội nguồn mãi mãi để nhớ thương!

7/9/2023

Vũ Loan

Ảnh minh họa Internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: