09/09/23 – 04:09

TRĂNG TÌNH
Chìa tay hứng trứng trăng vàng.
Chờ con Trăng nở Đặng mang trăng về.
Đêm thâu vắng lặng bốn bề
Trăng soi bóng lẻ hồn mê lối đường
Đông tây hai nẻo âm dương,
Người đi để lại lời thương đoạn sầu.
Trăng tròn trăng khuyết bao lâu
Thi nhân mãi đợi, mái đầu điểm sương.
Cách xa muôn dặm nẻo đường.
Mơ hồ vương vấn lời thương đá vàng
Mấy lần xuân đến thu sang
Cung sầu réo gọi tơ đàn ngẩn ngơ
Đêm đêm vẫn mãi đợi chờ,
Ngắm nhìn ánh nguyệt lửng lơ đầu làng
Tùng dương soi bóng trăng vàng,
Uốn cong hai mái đình làng xa xa.
Trăng lên ngay trước ngõ nhà,
Trăng lầm, trăng ngộ ta là thi nhân.
Trăng đòi thơ mãi bao lần,
Đánh liều ta viết mấy vần gởi trao.
Diệp Tôi Đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân