09/09/23 – 04:09

BẾN MƠ
“Bài họa câu khoán mượn”
MÂY bao phủ bầu trời thêm tối
VỜN quanh đầy mà vội kéo đen
KHUẤT vì sao giống ánh đèn
VẠN lần kết sợi đan xen bởi vì
ÁNH sáng đó nhiều khi chớp giật
SAO tắt rồi nhường tất màn đêm
GIÓ thu khe khẽ êm đềm
NÂNG niu kỷ niệm càng thêm mến nhiều
SỢI nhung nhớ tình phiêu còn mãi
TÓC bồng bềnh mang lại thiết tha
BAY theo làn gió mặn mà
VÀO nơi cõi dạ ngân nga vơi đầy
BẾN vẫn đợi thuyền đây son sắt
MƠ trời ban sắp đặt ngọt ngào
“MÂY VỜN KHUẤT VẠN ÁNH SAO
GIÓ NÂNG SỢI TÓC BAY VÀO BẾN MƠ.”
BYN… 05/8/2023
Lê Đình Hồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân