09/09/23 – 04:09

TỰ HÀO THANH HÓA ANH HÙNG!
Xứ Thanh ta thật Anh Hùng
Từ thời dựng nước Quang Trung lẫy lừng
Cỡi voi ra trận Bà Trưng
Lê Lợi ngày đó từng bừng cờ bay…
Điện Biên Phủ nhớ những ngày
Gian nan vất vả chung tay diệt thù…
Tiếng vang còn mãi tình thu
Bác Hồ khen ngợi bao thu vẫn còn
Ông Cha Anh đã mỏi mòn
Dựng xây Đất nước chiến công tuyệt vời
Lê Mã Lương vẫn đẹp tươi
Lê Đình Chinh mãi rạng ngời núi sông…!
Anh hùng luôn vẫn thắm nồng
Hàm Rồng Sông Mã chiến công năm nào
Vẫn bừng khí phách nêu cao
Máy bay giặc Mỹ lội nhào tan thây
Ngô Thị Tuyển Nam Ngạn ngày
Hai hòm đạn vác đẹp thay lạ kỳ
Chị Hằng đội trưởng chỉ huy
Dân quân du kích bắn thì giỏi ghê
Lòng yêu Đất nước quyết thề
Quân dân Thanh Hóa tràn trề yêu thương
Câu hò Sông Mã khiêm nhường
Dô khoan… khó nhọc… vấn vương bao tình…!
BYN… 16/6/2023
Lê Đình Hồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân