09/09/23 – 05:09

TIẾNG THU
Thì thầm ngọn gió lao xao
Đong đưa cành lá nao nao khẽ khàng
Trời xanh hoa nắng rắc vàng
Khiến lòng khấp khởi rộn ràng đó đây
Mùa thu cúc nở ken dầy
Long lanh đáy mắt màu mây của trời
Xoay vần thu mãi rong chơi
Cho ai mộng mị một thời nhớ thương
Để ai đeo nặng vấn vương
Áo dài duyên dáng nét đường cong xinh
Tinh khôi thuần khiết nghĩa tình
Họa my cúc trắng chúng mình trao nhau
Sóng lòng thu lại ước ao
Mùi hoa cúc vẫn ngày nào ngát hương.
09/9/2023
Phạm Tiến Dũng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân