09/09/23 – 05:09

VU LAN
Chuông chiều gác vọng tiếng ngân xa
Mõ điểm kinh cầu nhớ mẹ cha
Đạo nghĩa ưu đàm hoa bách quả
Lòng ơn hiếu nguyện kính dâng trà
Tâm trong chớ vẩn đen màu quạ
Ý đục không vào chẳng lối ra
Lạy chín phương trời văn khấn xả
Quỳ xin đức Phật cõi Ta Bà.
Sài Gòn, 18/8/2023
Phạm Tiến Dũng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân