09/09/23 – 05:09

QUÊ MẸ YÊU THƯƠNG
Anh nắm tay em về quê mẹ
Để hai mình chia sẻ niềm vui
Bài ca năm tấn ngọt bùi
Thái Bình in dấu một thời cha ông
Vùng châu thổ sông Hồng bồi đắp
Đồng lúa xanh rộng khắp miền quê
Địa linh nhân kiệt làng nghề
Triều Trần phát tích bút đề lưu niên
Lê Quý Đôn tài hiền uyên bác
Vũ Thục Nương đánh giặc ngoại bang
Rạng ngời di sản bạc vàng
Vẳng nghe tiếng trống* ngân vang thuở nào
Nông thôn mới bước vào thời đại
Tân Đệ cầu nối lại hai quê
Đường đê dẫn lối ta về
Đồng Châu biển hát say mê chiều hè
Rừng ngập mặn yên bề sinh thái
Bờ cát mịn ưu ái Cồn Đen
Cồn Vành bãi tắm thiên nhiên
Du hành lữ khách tắm tiên giải nồng**
Diêm Điền cảng biển đông mở rộng
Đón tàu thuyền tải trọng vào ra
Tua bin nhiệt điện nhập hòa***
Với dòng điện lưới quốc gia vận hành
Bao lễ hội đất lành truyền thống
Ngôi chùa Keo thơ mộng rêu phong
Chuông chiều mõ điểm đếm đong
Tình quê mộc mạc tấm lòng mến yêu
Âm thanh của điệu chèo cổ mượt
Giục lòng mình hãy vượt đường xa
Chung tay xây dựng tỉnh nhà
Trở mình phát triển tạo đà thịnh hưng.
*Tiếng trống: tác giả chỉ tiếng trống năm 1930
**Giải nồng: tác giả chỉ tắm biển mùa hè
***Nhập hòa: chỉ nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã vận hành phát điện.
Thái Bình, 14/7/2023
Phạm Tiến Dũng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân