09/09/23 – 07:09

THIÊN CẢNH HẠ LONG
Thiên nhiên cảnh đẹp Hạ Long
Kỳ quan thế giới nổi cung thủy thần
Biển xanh sóng gợn lăn tăn
Nghiêng soi bóng núi soi làn mây bay
Kìa hang Đầu Gỗ đêm ngày
Hải âu nghiêng cánh tỏ bày hoàng hôn
Cánh buồm cột dựng tâm hồn
Du hành khách đến thăm hòn Vọng Phu
Tuần Châu bãi cát tiên du
Bóng chuyền giải đấu đẹp ru lòng người
Làng chài Cửu Vạn cá tươi
Mênh mông biển hát xa khơi vọng về
Bài thơ núi đẹp si mê
Cỏ cây khoe sắc nguyện thề cùng nhau
Vân Đồn lịch sử vàng au
Bạch Đằng bãi cọc đời sau lần tìm
Liệt oanh son sắt trái tim
Ông cha đánh giặc giữ gìn non sông
Đời đời con cháu Lạc Hồng
Gươm khua chém giặc đuổi dòng ngoại bang
Ngàn niên sử ký huy hoàng
Non sông gấm vóc sang trang từng ngày
Đất mỏ trời biển hôm nay
Long lanh sóng nước thuyền đầy cá tôm
Mặt trời lặn biển hoàng hôn
Long cung lấp loáng hút hồn trăng sao
Nam thanh nữ tú ngọt ngào
Tỏ tình trước biển dạt dào đắm say
Nhạc lời ca khúc hôm nay
Thiên nhiên ban tặng nơi này kỳ quan
Năm châu xếp hạng Việt Nam
Địa danh du lịch hân hoan khách hành.
Hạ Long, Quảng Ninh, 9/5/2023
Phạm Tiễn Dũng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân