09/09/23 – 07:09

CHUNG ĐƯỜNG
Em sẽ về đâu khi chiều tà
Hoàng hôn vừa đến đường thì xa
Xin hãy mở lòng anh cùng bước
Sẻ thấy bình minh nắng chen hoa
Em là thôn nữ hay Hằng Nga
Mang nét thanh xuân thật đậm đà
Dáng liễu mày ngài bờ môi mọng
Níu chân lữ khách lạc đường qua
Ngắm nhìn vì sao thấy nhạt nhòa
Không gian trời đất thật bao la
Khoảng cách vầng trăng ngời soi bóng
Gọi mãi trăm năm một mái nhà
Vườn dậu xanh tươi tím luống cà
Bốn mùa chim hót khải hoàn ca
Sắc màu đổi nương sơn ngoạn thủy
Tình nghĩa phu thê thật mặn mà!
26/8/2023
Quế Nguyễn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân