09/09/23 – 07:09

TRĂNG ƠI! TA NHỚ MỘT NGƯỜI.
Đêm thu biển vắng em ngồi
Trăng nghiêng soi bóng bồi hồi nhớ anh
Yêu nhau mộng ước không thành
Chiều thu năm ấy mình đành xa nhau
Thời gian thấm thoát qua mau
Bao mùa đã đỏ buồng cau quê nhà
Đò chiều em chẳng dám qua
Con tim sầu úa mắt nhoà lệ rơi
Đêm đêm mãi ngắm sao trời
Thẫn thờ nhìn ánh trăng rơi phương nào
Trông xa dạ cứ nao nao
Nụ hôn đầu ấy trót trao người rồi
Trăng ơi! Hãy đến bên tôi.
Vần thơ mang giúp gửi người tôi thương
Nhắn dùm: Tôi mãi vấn vương
Mong ngày thu đẹp cuối đường đi chung.
Ngô Thị Mai

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân