11/09/23 – 08:09

HƯƠNG TÌNH MÙA THU
Thu đã về sao anh còn chưa đến
Em vò võ chờ đợi đến tàn canh
Đêm trăng lạnh bàng bạc ánh qua mành
Hồn thao thức trỡ trăn buồn nức nở.
Anh không đến bỏ tim sầu thương nhớ
Tình yêu em nức nở suốt mùa ngâu
Anh đến nhé đừng vội bước qua mau
Phụ tình em mòn trông hoài ngóng đợi.
Bao thu về sao vẫn xa tầm với
Để mùa ngâu hoài dang dở lời thương
Chưa cùng nhau chung bước một con đường
Trên lối quen dòng người luôn hối hả.
Anh nơi đâu trong cuộc đời vội vã
Lá vàng rơi nghiêng ngả khóc vì yêu
Thời gian trôi nhuộm tóc buổi xế chiều
Nhưng tiếng yêu vẫn hồng lên sắc tím.
Nụ hôn vội còn nồng hương ngọt lịm
Làn tóc rối vương mãi mối tình thơ
Thoảng hương yêu khắc khoải tiếng mong chờ
Trong lâu đài tình đôi ta anh nhé.
Sài Gòn, ngày 10/9/2023
Quốc Trung
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân