11/09/23 – 08:09

NGÂY NGẤT
Ngây ngất nơi này mãi chẳng nguôi
Thoáng nhìn cảnh vật đã vui rồi
Đôi gò bồng đảo cao nhô ngược
Một lạch đào nguyên thấp chảy xuôi
Đắm đuối nhiều anh ham chốn nước
Say sưa lắm cụ khoái vùng đồi
Lâng lâng thưởng ngoạn mê không chán
Ngây ngất nơi này mãi chẳng nguôi.
11/9/2023
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân