11/09/23 – 04:09

BUỔI SÁNG NGHE TIẾNG CHIM CU
Sáng Hà Nội nghe tiếng của chim cu
Giữa mùa thu hàng cây dần thay lá
Lòng dâng lên một niềm vui khó tả
Tiếng chim cu “gù” như tiếng quê hương
Tiếng chim cu gáy vang vọng phố phường
Nhưng đơn điệu như đang tìm gọi bạn
Không gian bao la phố phường tĩnh lặng
Tiếng chim buồn như nhớ bạn đồng quê
Ôi nhớ sao những buổi sáng thu về
Thời gian này cũng sắp vào mùa gặt
Tiếng chim quê nghe thân thương dìu dặt
Chim có bầy như tình bạn có đôi
Nói vậy thôi sao vẫn thấy bồi hồi
Buổi sớm mai nghe chim gù gọi bạn
Dù cánh ly trong không gian giới hạn
Tiếng chim cu “gù” tìm bạn ở nơi đâu…!
Duy Thịnh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân