Đợi thu – Thơ Nguyễn Thanh Vinh (Tĩnh Lặng)

12/09/23 – 08:09

Tác giả Nguyễn Thanh Vinh. Bút danh: Tĩnh Lặng

 

ĐỢI THU

Anh vẫn nằm thao thức mãi đợi Thu
Từ sâu thẳm trái tim ru điệp khúc
Thu xưa cũ mong em về kịp lúc
Để cùng anh nghe tiếng giục gọi mùa

Tiếng vi vu gió thổi khúc nhạc mưa
Hòa điệu tấu khi giao mùa gió hát
Cùng ngôn ngữ Thu đem về vạn vật
Chuyển đổi màu với tất cả nhân sinh

Thu dịu hiền lộng lẫy em đẹp xinh
Quyện cùng gió đem tình yêu về đến
Màu vàng rói nhuộm hồn ai thương mến
Đắm say tình Thu cười khểnh đáng yêu

Em rong chơi sáng sớm tới tối chiều
Qua khắp chốn đồng bằng bên vực thẳm
Qua sông núi ao hồ làm say đắm
Khách đa tình Thu tắm đỏ hồn anh

Yêu em nhiều khi lá chẳng còn xanh
Bởi thương nhớ đổi thành màu vàng rực
Em tô điểm Thu vàng màu trang sức
Nét kiêu sa bút mực tả chẳng tròn

Đợi Thu mòn anh cũng sắp héo hon
Mong em đến trăng tròn anh khao khát
Thu đỏng đảnh nắng vàng hanh một vạt
Heo mây về lát đát trời mưa bay.

Sài Gòn, 11/9/2013

Nguyễn Thanh Vinh

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: