12/09/23 – 08:09

GẶP LẠI EM
Gặp em vào lúc cuối thu
Nắng hanh đã nhạt, sương mù đang giăng
Mùi rơm rạ mới hăng hăng
Gió đưa thoáng lạnh thung thăng khắp đồng
Đàn cò chạy trốn mùa đông
Sáo nâu khản tiếng trong lồng vẫn kêu
Khiến anh bối rối trăm chiều
Nụ cười héo hắt lòng phiêu diêu lòng
Thà rằng đừng gặp cho xong
Gặp rồi mãi biệt thì mong làm gì!?
09/9/2023
Phạm Văn Việt

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân