12/09/23 – 08:09

NHƯ KHÚC TÌNH CA
Lá vàng nhuộm sắc mùa thu
Ai đem vào khúc nhạc ru cuộc đời
Đường khuya vàng ánh trăng rơi
Giọt buồn lặng lẽ xuống đời mộng mơ
Như mùa thu đến bao giờ
Tiếng chim gọi sáng sao mờ cuối mây
Trời thu, thu đắm hồn say
Cho ta bỗng nhớ vơi đầy thu xa
Thu về ru khúc tình ca
Sông quê vắng lặng chiều tà nhớ mong
Đàn ai ngân khúc tơ lòng
Tiếng thu xao xuyến bên dòng nước trôi
Những mùa thu ấy xa xôi
Ngàn năm biền biệt mộng đời vỡ tan
Trời mây dệt cánh thu vàng
Bay vào trong gió thênh thang cuối trời…
Thành Phước

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân