12/09/23 – 09:09

VIẾT CHO VINH TUỔI 60
Vinh – Thành phố ra đời trước tôi chín năm
Tôi vẫn là con đàn bà nhà quê chót yêu Vinh vô độ
Trước Vinh tôi trở nêm hàm hố
Muốn ôm Vinh, muốn hôn Vinh, muốn cào xước cả Vinh
Tôi như gã si tình trước cô gái rất xinh
Không thấy được Vinh cũng vô vàn khiếm khuyết
Mà kệ đi cứ yêu là chết
Vinh của mình sao cứ phải vân vi
Trước bao lần có thể thiên di
Vinh lặng thầm níu tôi ở lại
Góc phố này, hàng cây kia, bờ kênh thời thơ dại
Năm tháng chẳng hề vơi, cứ ăm ắp trong lòng
Dẫu dòng Lam có lúc đục lúc trong
Vẫn muốn Vinh chẳng bao giờ phải đi kèm chữ nhục
Để những khi yếu lòng muốn khóc
Chỉ cần ở cạnh Vinh là được vỗ về…
12/9/2023

Nguyễn Thị Thanh Yến
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân