13/09/23 – 03:09

BẦU TRỜI KHÔNG NẮNG
Bầu trời không nắng
Mây trắng ưu phiền
Cơn gió chao nghiêng
Rung thiêng xào xạc
Đời như cánh hạc
Giấc lạc mơ hồng
Đôi mắt chờ mong
Thơ trông một thủa
Nhìn em ngày đó
Tóc nhỏ ngang vai
Mắt biếc mày ngài
Duyên cài hoa thắm
Bầu trời không nắng
Bỗng vắng cơn mưa
Lặng lẽ tiễn đưa
Người thưa bên nớ
Lòng ta nổi gió
Vò võ tên người
Dâu bể cuộc đời
Biển trời ngang trái
Cuộc tình xa mãi
Chia cách đôi nơi
Thơ thẩn bên đời
Bầu trời không nắng.
12/9/2021
Lê Thanh Hòa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân