13/09/23 – 03:09

CUỐI THU
Thu sắp hết ngày qua vừa se lạnh
Chốn quê nghèo nỗi nhớ quạnh không anh
Có thấy lơi vòng tay bé chân thành
Cần ai đó khi trời hanh đến vội
Bờ vai nhỏ để nương nhờ sớm tối
Chút dư tình cứu rỗi mỗi hoàng hôn
Vỗ về nhau lúc lạnh lẽo tâm hồn
Đừng xóa bỏ mà vùi chôn giọt nắng
Thu sắp quá người đâu rồi vắng lặng
Hoa Sữa nồng rụng nở trắng lối quen
Đếm ưu tư cứ khắc khoải tâm chèn
Sợi nắng muộn kìa mờ hoen hơi ấm
Tình thu gọi ướt bờ mi ướt đẫm
Đôi môi hồng chẳng cần đậm phấn son
Mắt tròn xoe chờ ai đó mỏi mòn
Nghe giá lạnh héo hon gò má thắm
Thu sắp rã mùa đông còn muôn dặm
Cafe chiều trĩu giọt đắng không anh.
12/9/2022
Lê Thanh Hòa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân