12/09/23 – 02:09

EM MƠ GÌ…!
Em mơ gì… mà sao cứ say mê
Hay lại muốn… quay về thời thơ trẻ
Chắc em nghĩ khi còn ở bên mẹ
Say giấc nồng… đẹp đẽ cạnh người yêu…
Em mơ đi… và mơ thật nhiều điều
Có cả buổi chúng mình phiêu giữa phố
Con đường vắng ngày nao thường đi bộ
Tìm nơi ngồi tiện chỗ uống cà phê
Em cứ mơ… từ buổi ấy câu thề
Lời yêu đó đê mê trong tĩnh lặng
Giáng sinh ấy… còn đâu đây văng vẳng
Lúc xa rời ta cũng chẳng chờ đông…!
Em mơ gì… mà đôi má ửng hồng
Nhìn nét mặt đỏ bừng trông bỡ ngỡ
Anh chỉ muốn trái tim khờ mắc nợ
Cận kề nhau để bớt nhớ thôi mà
Mong em đừng cất bước vạn dặm xa…!
BYN… 12/9/2023
Lê Đình Hồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân