12/09/23 – 04:09

ĐÊM GIA LAI
Đêm Gia Lai ai nhớ thương ai
Đêm Gia Lai ai nhớ thương ai hoài
Đường trần gập ghềnh muôn vạn nẻo
Ai nhớ thương ai đêm thao thức hoài
Đêm Gia Lai ánh lửa bập bùng
Đêm nhớ thương ai lòng như tơ chùng
Đêm Gia Lai nghe tiếng gió ngàn reo lên cao vút
Thức chong đèn ơi thương nhớ mông lung
Đêm Gia Lai ta nhớ thương ai hoài
Nhớ mùi hương xa xôi lạc loài
Đêm Gia Lai bông cà phê nở trắng
Ta chong đèn ngồi nhớ nụ tình say
Đêm Gia Lai ta ngồi chuyến xe đêm
Nhớ những đêm ta cùng nhau êm đềm
Nhớ lời anh hát ru trong đêm mưa gió
Nhớ… nhớ làm sao… lại nhớ thêm
Đêm Gia Lai chập chùng… chập chùng
Đêm Gia Lai ta nhớ ai muôn trùng
Đêm Gia Lai trái sầu đêm rơi rụng
Đêm Gia Lai ta nhớ mối tình chung…
September 11/2023
Tống Thu Ngân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân